Chồng bị ung thư, muốn viết di chúc để lại nhà cho em trai: Tôi ở lại không được, ly hôn cũng không xong
Câu chuyện của một người phụ nữ Trung Quốc, chia sẻ trên trang 163.com, xoay quanh nỗi bẽ bàng khi chồng cô, một người đã hứa yêu thương trọn đời, lại muốn để lại căn nhà cho em trai sau khi phát hiện mình mắc ung thư. Anh lý giải rằng nếu có chuyện gì xảy ra với mình, cô sẽ đưa con về nhà ngoại, trong khi bố mẹ chồng đã già yếu và cần sự chăm sóc. Dù chồng đã lo liệu cho gia đình mình, cô không thể không xót xa khi nghĩ đến tương lai của mình và con gái. Mẹ chồng và em chồng cũng thuyết phục cô nên tôn trọng ý nguyện của chồng. Cô cảm thấy lạnh lẽo khi nhận ra sự chân thành của mình dành cho gia đình chồng không được trân trọng, và dần dần, họ trở nên bực tức với cô khi cho rằng cô không yêu thương con trai họ. Mặc dù chồng thường thở dài và nói nếu còn sống sẽ không để lại nhà cho em trai, cô vẫn cảm thấy đau lòng trước tình cảnh hiện tại.
Chúng tôi đã yêu nhau say đắm suốt 3 năm trước khi kết hôn, nhưng giờ tình cảm vợ chồng đã phai nhạt. Chồng và gia đình chồng ngày càng tỏ ra khó chịu, lạnh nhạt với tôi và cả con gái, khiến bé cảm thấy tủi thân. Dù họ đang cố ép tôi đồng ý chuyển nhượng ngôi nhà mà bố mẹ tôi đã mua, tôi vẫn không thể nhượng bộ. Tôi cảm thấy áp lực khi chồng bị bệnh, nhưng ly hôn lúc này sẽ khiến tôi bị lên án. Dù thương chồng, tôi chỉ muốn ly hôn, trong khi bố mẹ tôi khuyên nên kiên nhẫn. Tôi đang bối rối, không biết có nên thỏa mãn nguyện vọng cuối đời của chồng hay không.



Source: https://kenh14.vn/chong-bi-ung-thu-muon-viet-di-chuc-de-lai-nha-cho-em-trai-toi-o-lai-khong-duoc-ly-hon-cung-khong-xong-215241029204115424.chn